Hành Trình Hội Ngộ Yêu Thương THĐC - Chặng 2

Từ Fort Worth TX xin chào bình minh Quí THĐC sáng Chúa Nhật IV Phục Sinh, Lễ Chúa Chiên Lành, 21/4/2024,

Tạ ơn Chúa - Mẹ đã tiếp tục chúc lành cho Hành Trình Hội Ngộ Yêu Thương THĐC nhân dịp 50 năm Anh Cả thành lập THĐC.

Hôm kia, Thứ Sáu 19/4, phái đoàn chúng em THĐC đã ghé thăm anh em dòng phục vụ ở GP Fort Worth: 3 Giáo xứ và 1 Tu viện.

Hôm qua, Thứ Bảy 20/4, Ngày Thánh Mẫu hằng tuần của CRM, một ngày mưa tầm tã cả ngày ở vùng trời Fort Worth TX,

thế mà, vì tình nghĩa Đồng Công, phái đoàn THĐC đã sẵn sàng chịu ướt mưa và lạnh lẽo để đến tận những nơi xa xôi cả tiếng đồng hồ

để thăm 2 THĐC đặc biệt là Anh Thiên Trang LK IV đang sống cùng vợ ở Phục Hội viện và Anh Lm Hội / Đài (LK IXC) về hưu sớm tại nhà người em.

Để rồi vào buổi tối mưa lạnh mà lại ấm tình THĐC với một buổi tiệc vui hội ngộ bất ngờ có tính cách văn nghệ tràn đầy tiếng cười với vai chính là Thuyết / Mạnh LK X.

Sáng hôm nay, sau lễ sáng ở Tu viện Thánh Gia của Dòng ở GP Fort Worth, nơi phái đoàn đã ghé thăm từ sáng Thứ Sáu vừa rồi,

phái đoàn THĐC sẽ tiếp tục chặng 2 của hành trình, từ Fort Worth xuống Austin trước khi sang Houston, cả 3 đều thuộc về tiểu bang Texas.

Ở Austin, phái đoàn THĐC sẽ ghé thăm Anh Sinh LK 7, Anh Đỉnh LK IX và Anh Nhâm LK 4, còn Anh Trinh LK 5 không thăm được bởi đang bị bệnh có thể lây nhiễm.

Anh Sinh sẽ đãi bữa trưa, Anh Nhâm đã bữa tối, và chia nhau ngủ ở Nhà của Anh Nhâm và Anh Đỉnh.

Sáng Thứ Hai, sau lễ sáng và điểm tâm ở nhà của Anh Đỉnh, phái đoàn sẽ tiến về Houston TX.

Xin Quí THĐC đồng hành với chuyến Hành Trinh Hội Ngộ Yêu Thương THĐC 2024 lịch sử này nhé.

em tâm phương

 

Xin chào bình minh từ Thung lũng côn nhệ Silicon San Jose Bắc California sang Thứ Năm 18/4.

Hôm nay kể như là chỉ còn nửa ngày ở San Francisco nữa là phái đoàn THĐC sẽ bay sang DFW 

để bắt đầu chặng 2 của Hành Trình Hội Ngộ Yêu Thươnhg Thân Hữu 13-27/4/2024.

Trong thời gian ở Bắc California, phái đoàn THĐC càng cảm thấy trọn đầy h7n nữa Tình Nghĩa Đồng Công.

Ở chỗ, khi thăm viếng m65 của 2 THĐC đã qua đời là Anjh Trần hâu Hợp V và Anh Nguyễn Đức Hiện IXA,

Nhất là ở chỗ thấy người anh lão thành Trần Minh Ngọc ÌI 90 tuổi đa săn dón và săn sóc cho phái đoàn quá ư là tinh thân phục vụ Đồng Công,

và 1 anh đệ tử Lê Thọ, cùng vợ, đã khoản đãi phái đoàn một bữa tạ từ thật là hoàng tráng gần như bữa tioệc cưới vậy.

Giờ đây, phái đoàn sắp sửa lễ 6:30 sáng, sau đó điểm tâm và rời nhà lên San Francisco lúc 7:30 am 

kịp 9:30 am ở nhà của Anh Huỳnh VÌ người sẽ dânj phái đoàn tham quan San Francisco cùng ăn trưa,

trước lkhi phái đoàn trả xe thuế r62i cùng nhau bang say DFW vào lúc 2:28 pm cùng chuyến bay.

Xin quí THĐC dồng hành với chúng em bằng lời cầu nhé.

em tâm phương


On Tue, Apr 16, 2024 at 7:17 AM <vietbui@yahoo.com> wrote:
Nếu tới sớm, quý AC đi thẳng 101North tới Santa Clara để viếng tượng Đức Mẹ bằng e-nox cao 33ft và vào chầu thánh thể một lúc tại "Our Lady of Peace Shrine 2800 Mission College Blvd Santa Clara, CA 95054-1898" . Đây là địa điểm không nên bỏ qua khi tới Bắc Cali.

Best Regards,

Viet H. Bui, Ph.D.

Từ sa mạc San Bernardino Nam California bình minh Thứ Ba 16/4/2024 em xin chào Quí THĐC rất thân mến trong Lòng Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,

Tạ ơn Chúa - Mẹ và AQP đã cho phái đoàn THĐC trong Hành Trình Hội Ngộ Yêu Thương 2024 nói riêng và chung THĐC Nam CA nói chung,

được hoan hưởng Tình Nghĩa Đồng Công chưa từng có, 

bao gồm cả quí THĐC đã qua đời (ngày 13/4), các con dâu Mẹ Đồng Công (14/4), lẫn đệ tử Đồng Công ở HK mới tu 2 năm (15/4) v.v.

Riêng phái đoàn THĐC thì đi mệt nghỉ, và đi trong quĩ đạo quan phòng thần linh hôm qua với 2 biến cố vượt qua bất ngờ...

đến độ em cảm thấy không còn đủ giờ để hằng ngày gửi email kèm theo hình ảnh cho chung nữa, như chuyến về VN 2022.

Hôm nay, sau 3 ngày của Chặng 1 ở Nam California, phái đoàn THĐC tiếp tục bắc tiến lên San Jose sáng sớm hôm nay từ 6 giờ sáng, hy vọng tới nơi lúc 3 giờ chiều. 

Xin Anh Cả chuyển cầu và xin Quí THĐC hiệp thông cầu nguyện cho chuyến đi làm nên lịch sử THĐC nhân dịp mừng kim khánh 50 năm thành lập 1974-2024 nhé.

Em tâm phương

"Chúng ta trở thành một khối trong tinh thần Đồng Công, phát huy việc truyền giáo". Bởi vì:

Trước hết: "Chúa định cho các em ở ngoài để đem tinh thần của Ngài đi sâu vào mọi giới trong xã hội
để chống lại bè lũ Satan đang hăng say, tinh vi gieo vãi tinh thần của chúng làm nhiều người mất đức tin".
Sau nữa: "Các em là những người sống sát với dân chúng, Anh mong rằng các em phát triển tinh thần phục vụ, bác ái –
tinh thần Đồng Công nơi các em sẽ được tỏa rộng ăn sâu vào mọi giới. Hy vọng các em sẽ làm ích cho Giáo Hội hơn".

Anh Cả là vị thiết lập Hội THĐC chúng ta từ 27/4/1974